Tức cảnh sinh thơ

Mười một giờ em còn chưa ngủ
Chẳng hay chăng em còn nghĩ đến ai
Cửa sổ bên manh rèm chưa rủ
Chén tình này chưa uống đã phai...
 
Hai giờ chiều một lũ văn phòng
Chân vắt chéo đầu vẫn thong dong
Sau bức vách sếp vò đầu bực
Đụ con mẹ sự nghiệp mãi long đong
 
Ngồi bàn gõ mấy chữ thôi
Mà tâm vẫn thấy xa xôi cõi lòng
Đời thì lận đận long đong
Người đang phiền muộn còn cầu mong chi
 
Ngồi bàn gõ mấy chữ thôi
Mà tâm vẫn thấy xa xôi cõi lòng
Đời thì lận đận long đong
Người đang phiền muộn còn cầu mong chi
Người thì khổ kiếp sầu bi
Kẻ thì sung sướng mê si tiền tài
Mấy chục xuân nữa còn dài
Vượt qua gian khổ dùi mài công danh
 
Top